Chương 287 · 312 chương

Rèn Luyện Cùng Đội Mạo Hiểm Giả

Chương 239: Rèn Luyện Cùng Đội Mạo Hiểm Giả

Trước Quán Thỏ, có những chiếc ghế và bàn tròn được làm từ những khúc gỗ cắt lát.

Vào những ngày nắng đẹp, quán sẽ phục vụ đồ ăn ở đó để khách có thể ăn uống ngoài trời.

Nhóm Shining Head đang ở đó.

Họ đang ăn uống một cách hào sảng, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy chúng tôi đi bộ từ phía khu rừng tới…

"Ồ, đại ca đấy à. Chào ngài!"

"Chàoooo ngàiiii!"

Họ cất tiếng chào bằng một âm lượng lớn, ồn ào.

"Có chuyện gì vậy ạ. Hiếm khi thấy ngài đến khu vực này vào giờ này đấy. Hơn nữa lại còn đi cùng công chúa và các đại tỷ Long Vương nữa chứ."

Và với người đội trưởng Ash dẫn đầu, họ lũ lượt kéo đến chỗ chúng tôi, nhưng…

"H-Hiii, m-mấy người mặt mũi đáng sợ này là sao đây."

Nagini có vẻ đã sợ hãi ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô bé nhanh chóng trốn ra sau lưng tôi.

Hơn nữa, Nagini còn bám chặt lấy eo tôi, đôi tay run rẩy bần bật… Đúng là những kẻ trước mặt trông rất bặm trợn thật.

Một Long Vương như cô bé mà lại run rẩy đến mức này sao, tôi nhìn Nagini thì thấy những kẻ trước mặt đang cười khổ.

Có vẻ họ không hề phật ý khi bị chê là mặt mũi đáng sợ, tôi đang nghĩ vậy thì…

"Hahaha, xin lỗi vì khuôn mặt đáng sợ này nhé cô bé. Nhưng đừng nói đùa thế chứ. Đối với bọn tôi, đại ca mà cô bé đang trốn sau lưng mới là người đáng sợ nhất đấy!"

"Xin lỗi vì đã làm các anh sợ nhé. Chà, dù sao thì bên này cũng lỡ chê mặt các anh đáng sợ trước nên tôi sẽ bỏ qua chuyện đó… Dù sao thì, hôm nay tôi đến tìm các anh là có việc."

"Tìm bọn tôi sao? Đại ca mà có việc tìm bọn tôi thì hiếm thật đấy, chuyện gì vậy ạ?"

"Tôi muốn hỏi một chút, Ash. Các anh có biết sử dụng kỹ năng 'Phòng ngự ma lực' không? Tôi đang cần nó một chút."

Nghe tôi hỏi, Ash há hốc mồm.

Rồi anh ta đưa mắt nhìn những đồng đội xung quanh, gật đầu rồi nghiêng đầu khó hiểu.

"À ừm, cái đó thì bắt buộc phải có để chinh phục Dungeon rồi, nên bọn tôi dùng được, nhưng sao vậy ạ? Đại ca có lớp phòng ngự tự nhiên khủng khiếp đến mức không chỉ các đòn tấn công bằng ma lực mà cả vật lý cũng không xuyên qua được, nên tôi nghĩ ngài không cần phải học đâu."

Ồ, có vẻ như tôi có lớp phòng ngự ma lực tự nhiên. Lần đầu tiên tôi biết là vật lý cũng khó có tác dụng với mình đấy… Từ trước đến giờ tôi ít khi bị thương chắc cũng là vì thế.

Không ngờ lại biết được một sự thật mới ở nơi như thế này, nhưng chà, bây giờ chuyện đó không quan trọng.

"À, người cần phòng ngự ma lực là đứa trẻ này cơ."

Vừa nói, tôi vừa đẩy Nagini đang trốn sau lưng lên phía trước.

"V-Vâng…"

Và Nagini cất tiếng.

Khoảnh khắc đó, nét mặt của các thành viên Shining Head thay đổi.

Đồng loạt chuyển sang ánh mắt nhìn một thứ gì đó rất nghiêm túc.

"… Đứa trẻ đó, không phải người bình thường đâu, là ai vậy ạ?"

"Ồ, anh nhận ra sao."

"Vâng, chà. Lời nói có lẫn ma lực nên tôi biết không phải người bình thường rồi. Xét về tiềm năng ma lực thì có vẻ còn vượt trội hơn cả công chúa ở đằng kia. Về khí chất thì tôi cảm thấy có nét giống với đại tỷ Hesty."

Trước sự phân tích của Ash, những đồng đội xung quanh anh ta cũng gật đầu đồng tình.

Ra vậy. Bọn họ thực sự có kỹ năng nhận biết những thứ đặc biệt, hay nói đúng hơn là cảm nhận nguy hiểm.

Nói chuyện với họ có vẻ dễ dàng đây, nghĩ vậy, tôi quyết định giải thích hoàn cảnh liên quan đến Nagini cho các thành viên Shining Head.

"Đúng vậy. Đứa trẻ này là Nagini, một Long Vương đang trong quá trình tu luyện. Con bé cứ nằng nặc đòi tôi làm sư phụ, nên tôi đã đồng ý chăm sóc con bé một chút. Và bây giờ, con bé cần phải luyện tập phòng ngự ma lực, nên tôi muốn hỏi các anh về chuyện đó."

Ngay khi nghe tôi nói, môi Ash run rẩy, anh ta chỉ vào Nagini và nói.

"C-Có khi nào, đại ca đã nhận cô bé Long Vương này làm đệ tử rồi sao…!?"

"Ừm, chuyện đó hơi khó nói. Tôi không nhận làm đệ tử. Chỉ là đang chăm sóc con bé thôi."

Nghe vậy, các thành viên Shining Head lập tức xôn xao.

"Ch-Chăm sóc Long Vương, giống như người bảo hộ ấy hả…!?"

"Tôi đã nghe toàn những chuyện khủng khiếp như chủ nhân của vùng đất này sống chung với Long Vương, hay đánh bay cả Long Vương, nhưng không ngờ lại đến mức này…"

"À, ngài ấy luôn làm những chuyện vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta mà. Quả không hổ danh là đại ca Daichi…!"

Cùng với những lời đó, ánh mắt của Shining Head tập trung vào tôi và Nagini đang đứng trước mặt.

Nhận phải những ánh mắt đó, Nagini lại bắt đầu run rẩy bần bật, ngước lên nhìn mặt tôi.

"A, a a! Daichi sư phụ!? Những người này, trong số con người, em nghĩ là mạnh đến mức chưa từng thấy luôn đấy ạ. Vậy mà họ lại gọi ngài là đại ca, rốt cuộc là sao vậy ạ!?"

"Cô hỏi tôi là sao thì tôi cũng chịu. Mà Nagini cũng thấy họ mạnh sao."

"Cả chị Dianeia cũng vậy, họ liên tục hóa giải ma lực ở khu vực này, hơn nữa còn luôn để ma lực lưu chuyển. Một con người có thể làm được điều này, từ lúc đến thành phố này em chưa từng thấy ai cả!"

Nagini nói với vẻ phấn khích.

Dianeia cũng từng khen ngợi Shining Head là những người xuất sắc, và tôi cũng nghĩ họ thực sự là những nhân tài có năng lực, đang nghĩ vậy thì…

"Hahaha, cô bé Long Vương khen quá lời rồi. Công chúa ở đằng kia còn mạnh hơn bọn tôi gấp chục lần đấy. Và đại ca thì mạnh và đáng sợ hơn gấp trăm lần cơ!"

"Ừm, và Daichi đại nhân mạnh đến mức không thể so sánh với chúng tôi đâu. Và thỉnh thoảng ngài ấy cũng đáng sợ lắm."

"V-Vậy sao ạ. Nh-Nhưng mà, em hiểu rồi! Khi được sư phụ chỉ dạy, em sẽ chuẩn bị tinh thần cho nhiều thứ!"

"Đừng có căng thẳng thế. Với lại mấy người, đừng có nhấn mạnh chữ đáng sợ quá mức như vậy."

Trong lòng tôi đang khen ngợi họ mà họ lại làm hỏng bét hết, tôi lườm Dianeia và nhóm Ash một cái.

Vốn dĩ tôi đâu nhớ là mình từng chủ động tấn công ai đâu cơ chứ, vừa nghĩ vậy, tôi vừa nói.

"Chà, tóm lại là. Nagini muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng có vẻ con bé không tự tin về khoản phòng ngự. Tôi muốn nhờ các anh hợp tác, dạy cho con bé về mặt phòng ngự, các anh giúp được không?"

Trước lời nói của tôi, nhóm Ash lập tức gật đầu.

"Tất nhiên rồi ạ! Nếu là yêu cầu của đại ca, và bọn tôi có thể giúp được thì bọn tôi xin sẵn lòng! Đúng không mấy đứa."

"Rõ!"

"Bọn tôi sẽ chỉ dạy thật tận tình."

Họ trả lời ngay tắp lự.

Hơn nữa là toàn bộ thành viên.

"Cảm ơn vì đã nhận lời yêu cầu đột ngột này nhé… Lần tới tôi sẽ khao rượu. Ở nhà tôi có loại nước ép táo ủ thành rượu ngon lắm đấy."

Bằng cách áp dụng thêm ma thuật vào nước ép táo - một ứng dụng của táo - tôi đã có thể biến nó thành rượu. Tôi định sẽ thiết đãi họ món đó, khi tôi đề nghị như vậy…

"Rượu làm ở chỗ đại ca sao, thật luôn ạ!? Nghe có vẻ ngon tuyệt."

Họ tỏ ra cực kỳ hứng thú.

"À, nhưng đừng kỳ vọng quá nhé? Chỉ ở mức uống được thôi đấy."

"Không, nếu đại ca nói là ở mức uống được thì đối với bọn tôi đó chắc chắn là cao lương mỹ vị rồi, thật sự rất biết ơn ạ!" "Xin nhận lòng tốt của ngài!"

"Uhyo, mong chờ quá đi mất!"

Hay đúng hơn là, họ đang cực kỳ phấn khích.

Chà, nếu họ vui thì tôi cũng thấy vui thôi.

"Chà, vậy nhờ các anh nhé, Shining Head. Hãy rèn luyện khả năng phòng ngự cho đứa trẻ này."

"Vâng, đã quyết định là sẽ có rượu ngon để uống rồi, bọn tôi sẽ dốc hết sức! Vậy thì, cô bé Long Vương, chúng ta đi thôi!"

"Vâng! Từ hôm nay mong mọi người giúp đỡ ạ!"

Thế là, Nagini cũng bắt đầu rèn luyện cùng đám mạo hiểm giả, quá trình trở nên mạnh hơn sắp tiến thêm một bước.

Bạn đã đến cuối chương 287.

Không gian đọc của bạn