Chương 281 · 312 chương

Số Một Trong Giới Rồng

Chương 233: Số Một Trong Giới Rồng

Long Vương nhỏ bé được gọi là Nagini bước về phía chúng tôi với đôi chân run rẩy.

"A, x-xin hãy c-cứu bọn em—— uệ…"

Vừa bước vào sân, cô bé đã nôn khan và khuỵu gối xuống.

Khuôn mặt tái mét. Hay nói đúng hơn là…

"… Ư."

Cô bé đang nôn mửa nhẹ.

"Hả, gì thế? Tự nhiên lại nôn ra thế này."

Đây là lần đầu tiên tôi gặp phản ứng kiểu này.

"… Vì nồng độ ma lực quanh đây đang trở nên đậm đặc. Chắc là do ảnh hưởng của nó. Những ai chưa quen bước vào sẽ bị sốc phản vệ và cảm thấy không khỏe."

"Nhà của tôi có phải đầm lầy độc đâu cơ chứ."

Nhưng mà, cũng không thể cứ để mặc cô bé như vậy được. Dù sao cũng là khách của Hesty, ít nhất cũng phải chăm sóc một chút. Nghĩ vậy, tôi tiến lại gần.

"Không sao chứ?"

"Ư, ư. Làm bẩn chỗ này rồi, x-xin lỗi ạ…"

"Đừng bận tâm… Có kẻ còn từng phá hoại nơi này khủng khiếp hơn nhiều."

"S-Sao ngài lại nhìn tôi, Daichi đại nhân! Không, đúng là tôi có làm thế thật, nhưng mà——"

Ánh mắt liếc sang phía Dianeia, thấy cô ấy bắt đầu tuôn ra một tràng biện hộ dài dòng, nên tôi quyết định tạm thời phớt lờ… Điều cần quan tâm bây giờ là đứa trẻ đang tái mét mặt mày trước mắt này.

Nghĩ vậy, tôi định vuốt lưng cho cô bé, nhưng…

"Hyaaaaa!?"

Ngay khoảnh khắc tôi chạm vào, cô bé giật nảy mình nhảy dựng lên.

Và rồi, cứ thế đứng im bất động trong tư thế nghiêm trang.

"Ồ? Không sao chứ?"

"K-K-Không, không sao ạ. S-Sức mạnh đang trào dâng. Chỉ là cơ thể không cử động được thôi…!"

"Đứng lên được mà cơ thể không cử động được là sao?"

Trong lúc tôi đang nghiêng đầu khó hiểu thì…

"Không, ta nghĩ là do ma lực của anh truyền sang quá nhanh nên con bé bị giật mình đấy? Anh hay quên, nhưng ma lực của anh khủng khiếp lắm."

Hesty giải thích từ phía sau.

Ra vậy, vì tôi chạm vào nên cô bé mới rơm rớm nước mắt, nhảy dựng lên rồi cứng đờ người ra sao.

"Nhưng đứa trẻ này cũng là Long Vương mà? Chỉ chạm vào thôi mà cũng cứng đờ ra thế này sao?"

Tôi đã tiếp xúc với Hesty, Anne và các Long Vương khác vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên có người phản ứng thái quá đến vậy.

"Ừm, ma lực của anh vẫn đang mạnh lên mà. Hơn nữa, đứa trẻ này là người yếu nhất trong số các Long Vương. Con bé là Long Vương sinh đôi, chỉ có một nửa sức mạnh thôi."

"Hể, có cả Long Vương sinh đôi sao."

"Đúng vậy, nhưng mà rất hiếm. Vì chỉ có một nửa sức mạnh nên cô bé được gọi là [Bán Cường]. Là Long Vương trẻ tuổi nhất. Cai trị một Vương quốc Rồng khá xa nơi này."

"Đúng chuẩn Long Vương luôn nhỉ."

Vua của Vương quốc Rồng, một nhân vật tầm cỡ đã đến nhà tôi.

"… Nhưng sao cô bé lại đến đây. Vừa nãy còn kêu cứu gì đó mà."

"Chuyện đó… phải hỏi Nagini mới biết được. ——Này Nagini. Đừng run rẩy nữa, quay lại đây nói chuyện đi."

Hesty nói rồi vỗ vỗ nhẹ vào má Nagini.

"Ahh…V-Vângggg…"

Ngay lập tức, Nagini đang cứng đờ bỗng ngồi phịch xuống đất.

Đứng lên ngồi xuống liên tục, đúng là một Long Vương bận rộn, tôi đang nghĩ vậy thì…

"——X-Xin thất lễ ạ! Đ-Đột nhiên bị một vị có ma lực khổng lồ chạm vào nên em giật mình cứng đờ người. Xin thất lễ, [Chúa Tể Long Vương] đại nhân!"

Nagini nhìn tôi và gọi bằng một cái tên như vậy.

"… Này, hình như tôi vừa bị gọi bằng một cái tên kỳ quặc, đó là đang gọi tôi sao?"

"Vâng ạ! Ngài rất nổi tiếng ở Long giới. Rằng có một người đàn ông đã thu phục được 5 Long Vương trên thế giới này."

"Tin đồn đó lan truyền từ lúc nào vậy, mà Long giới là cái gì thế?"

Hơn nữa, dùng từ "thu phục" nghe thật khó nghe.

"Tôi chỉ sống một cuộc sống bình thường thôi mà."

"… Chà, ừm, chuyện đó, cũng đúng."

Phản ứng của Hesty có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng nghe có vẻ như đang khẳng định nên thôi cũng được.

"Mà thôi, gọi tôi là gì cũng được. Vậy Nagini, cô đến đây để gặp Hesty và Ramyuros đúng không?"

"A, vâng. Đúng vậy ạ. Nói chính xác hơn là, tìm hai người họ và [Chúa Tể Long Vương] đại nhân…"

Ồ, không chỉ tìm các Long Vương mà còn tìm cả tôi nữa.

Không biết có chuyện gì đây, trong lúc tôi đang chờ đợi câu trả lời của cô bé thì…

"Người cai trị Vương quốc Rồng là chị gái sinh đôi của em—— tên là Dora… nhưng chị ấy đã bị quái vật nguyền rủa. Em muốn nhờ mọi người giúp đỡ để giải lời nguyền đó!"

"Giúp đỡ tức là muốn chúng tôi làm gì?"

"Với tư cách là Vua của Vương quốc Rồng, em xin thỉnh cầu. Để giải lời nguyền, em phải đánh bại con quái vật đó… nên xin hãy nhận em làm đệ tử và huấn luyện em! Cả Hesty, Ramyuros, và cả [Chúa Tể Long Vương] đại nhân nữa!"

Có vẻ như Long Vương mới đến này là một người… à không, Rồng tập sự.

Bạn đã đến cuối chương 281.

Không gian đọc của bạn