Chương 54 · 95 chương

2

Nhất Bổn tháp[note111020], tầng 79.

Văn phòng Phó hiệu trưởng.

Hiệu phó Học viện Stella kiêm pháp sư cấp 8, Archie Hayden, đứng trước mặt giáo sư Maizen Tyren và nói.

"Tôi nghe nói lần này cô đã bị một học viên làm cho bẽ mặt, Giáo sư Maizen."

"…Tôi không còn mặt mũi nào."

"Ừ. Phải như thế chứ. Cô cảm thấy thế nào?"

Trước câu hỏi đó, Maizen cắn môi.

"…Tôi cảm thấy thật tồi tệ."

"Chỉ vậy thôi?"

Chuỗi câu hỏi dai dẳng.

Tuy nhiên, Maizen tiếp tục trả lời như bị mê hoặc.

"Tôi cảm thấy thật kinh tởm và tức giận. Tại sao thằng oắt đó lại được ban cho thứ tài năng như vậy… Không thể hiểu nổi."

"Đúng thế. Rất tốt. Hà hà."

Archie Hayden đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vỗ nhẹ vai giáo sư Maizen rồi thì thầm.

"Cô nên giữ vững tinh thần đó. Vậy chuyện đó thì sao? Nghiên cứu về

Thuật thức Giao thoa Diễn toán Luyện kim

đang tiến hành cùng với mấy nhà nghiên cứu khác thuận lợi chứ?”

Giáo sư Maizen cuối cùng đã có thể mỉm cười.

"Tất nhiên."

Hiện tại bà đang tiến hành một nghiên cứu vô cùng đặc biệt. Trong tổ chức giáo hội đặc biệt mang tên

Nguyệt Ảnh Giáo

có nhiều vị “tiến sĩ” xuất sắc, họ hiện đang tiến hành nghiên cứu giải mã “Thuật Thức Giao Thoa Diễn Toán Luyện Kim” để hợp nhất Luyện Kim Thuật và Ma Công Học.

Một công trình nghiên cứu có thể nói là không tưởng.

Ghép nối Luyện Kim Thuật - vốn xử lý bản chất vật chất, với Ma công Học - vốn ban ma pháp trực tiếp lên thuộc tính.

Vô số thiên tài đã cố gắng theo đuổi vấn đề này, nhưng đều thất bại.

Nhưng, lần này sẽ khác.

"Đầu óc cô hình như đã sáng suốt hơn rồi phải không? Hiệu quả của "phước lành" đặc biệt đã đặt lên người cô cũng dần đến lúc phát huy tác dụng rồi."

"Vâng. Nhờ thế mà nghiên cứu đang tiến triển nhanh chóng."

Nghe những lời đó, Archie mỉm cười.

'Con ngu này.'

Bà ta hiện tại chắc cũng không biết mình đang bị ai lừa gạt. Không, có khi ả biết rồi nhưng cũng chẳng bận tâm.

Vì Maizen là loại người tham lam địa vị và danh dự, chỉ cần có được thứ đó thì ả sẵn sàng giao ước với cả ác quỷ.

'Một chiến binh ma pháp có trách nhiệm chiến đấu chống lại Hắc Ma Nhân, lại nghiên cứu cho Hắc Ma Nhân sao…?'

Không biết người đời sẽ cười nhạo đến mức nào nếu biết được sự thật này. Chỉ nghĩ đến lúc đó thôi cũng khiến tâm trạng Archie thật sảng khoái.

'Không còn lâu nữa đâu.'

Bị sức mạnh của các pháp sư chân chính đẩy lùi, Hắc Ma Nhân luôn phải sống ẩn nấp. Giờ đây chỉ còn một cách duy nhất.

Sử dụng công nghệ tiên tiến hơn một bậc so với giới pháp sư hiện tại, và gây ra sự hỗn loạn khắp thế giới.

'Nếu Luyện Kim Ma Công Học hoàn thành, thì chúng ta có thể… '

'Thời cơ sắp đến rồi. Cho đến lúc đó, ta sẽ tiếp tục ẩn nấp trong bóng tối.'

Alterisha không có nơi nào mà cô có thể coi như phòng thí nghiệm riêng. Cô chỉ tạm thời sử dụng nhà kho gắn liền với phòng thí nghiệm của giáo sư Maizen Tyren.

Khi Baek Yu-Seol đến để nộp báo cáo bài tập nhóm lần này, Alterisha đón cậu với vẻ mặt bối rối.

"Haha… Tôi không ngờ học viên vẫn đến gặp vào cuối tuần đấy. Phòng ốc còn chưa dọn dẹp đây này. Báo cáo à? Để nó ở đây."

Baek Yu-Seol định hỏi "Để chỗ nào cơ?" nhưng đã kìm lại.

Một đống hổ lốn đúng nghĩa.

Rốt cuộc sao chiếc cốc cà phê lại treo lủng lẳng trên trần nhà, đống giấy tờ bay tứ tung khắp nơi kia liệu có phải trang trí nghệ thuật để tô điểm nền không, và bóng đèn huỳnh quang sao lại lăn lóc dưới sàn nhà? Cậu thực sự thắc mắc phải chăng một cơn bão đã quét qua chỗ này…

"Em cứ để đây vậy."

Khi cậu khẽ đẩy cuốn sách dày trên bàn ra, một tiếng ầm ầm như sấm sét vang lên cùng với thứ gì đó đổ sập.

"…Đây là lỗi của em đúng không ạ?"

"Hì hì … Không sao đâu vì cô sẽ dọn dẹp ngay thôi! Ổn mà! Đừng có lo!"

"À, vâng."

Alterisha cười ngượng nghịu, vội vàng dọn dẹp phòng nghiên cứu.

Thôi thì, đây là một trợ giảng suốt ngày chỉ cho học sinh thấy bộ mặt bị Maizen hành hạ nên đến cả học sinh cũng coi thường cô. Thậm chí nghe nói cô ấy không xuất thân từ Stella, mà từ nhóm nhà luyện kim đường phố.

May mắn lắm Alterisha mới có thể vào làm trợ lý ở Học viện Stella, nhưng đáng tiếc cô lại vào dưới trướng Maizen nên luôn phải chịu rất nhiều khổ sở.

"Ư, cái này có hơi nặng…"

"Để em giúp."

Khi cậu bê hẳn một thùng lớn lên di chuyển, Alterisha bỗng giật mình.

'Sao lại ngạc nhiên nhỉ? Tự dưng muốn khoe cơ bắp quá.'

Sau khi dọn hết mấy thùng sang bên cạnh, một tấm bảng vốn bị che khuất lọt vào mắt cậu.

"Cái đó…"

Là ‘Bút Ma pháp’. Loại bút sẽ được phát triển trong tương lai và toàn thể pháp sư trên khắp thế giới sẽ sử dụng. Không ngờ nó đã được phát triển đến bản beta từ bây giờ.

"Ồ, cái đó à? Là công thức giáo sư Maizen đang nghiên cứu cùng các vị tiến sĩ khác đấy."

Công thức? Vì ngay từ đầu cậu chỉ chú tâm vào Bút Ma pháp nên còn chẳng biết có thứ đó. Nhưng dường như Alterisha lại rất hứng thú với chủ đề này nên tuôn ra một tràng dài.

"Cái đó gọi là Thuật thức Giao thoa Diễn toán Luyện kim. Cô cũng muốn xem, nhưng giáo sư bảo tuyệt đối không được đụng vào nên thôi. Chắc vì cô kém cỏi nên mới vậy nhỉ? Ước gì một ngày nào đó cô cũng có thể nghiên cứu được công thức như thế. Dù giáo sư ngày nào cũng mắng cô là đồ ngốc…"

"Vậy sao ạ?"

Nhưng mà, công thức đó.

Không hiểu sao lại thấy quen quen.

‘Là cái gì nhỉ?’

Một cảm giác lạ lùng trôi nổi trong ký ức Baek Yu-Seol. Như làn hơi thở mờ ảo lan tỏa, nó cứ như sắp nắm bắt được lại vuột mất.

"Em có thể xem qua không?"

"Xem thoải mái cũng được, nhưng mà nếu bị giáo sư bắt được thì rắc rối to đấy? Cả cô lẫn trò đều bị ghét kinh khủng mà… "

Alterisha lẩm bẩm điều gì đó, nhưng đầu cậu lúc này đã tràn ngập một khả năng nào đó.

'Một đóa hoa của sự hy vọng nở rộ trên nắm cát khô cằn và hoang tàn.'

Đó là lời mô tả luôn xuất hiện khi nhắc đến nhân vật Alterisha.

Sau chương giáo sư Maizen bị Hắc Hóa, Học viện Stella sẽ rung chuyển vô cùng dữ dội.

Ngoài việc mất danh dự vì có Hắc Ma Nhân xuất hiện trong trường, học viện còn phải hứng chịu thiệt hại vật chất và nhân mạng lớn vì bà ta hoành hành quá dữ dội.

Thêm vào đó, Hắc Ma Nhân dẫn đầu bởi giáo sư Maizen Tyren đã hoàn thành công thức đầu tiên của Luyện kim Ma công Học - “Thuật thức Giao thoa Diễn toán”, và vì sự cách biệt về mặt công nghệ này mà Hắc Ma Nhân sẽ điên cuồng hoành hành trong một thời gian.

Đúng vậy.

Luyện Kim Ma Công Học.

Cho đến giờ, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rằng một ngày nào đó, Alterisha sẽ nắm được kỹ thuật của Luyện Kim Ma Công Học rồi phát triển ra những “phát minh”.

Nhưng nghĩ lại thì ngay từ đầu Luyện kim Ma công Học không phải kỹ thuật của Alterisha.

Đó vốn là công nghệ của Hắc Ma Nhân.

‘Hồi còn săn lùng hắc ma nhân trong game, chuyện bực mình vì khả năng độc quyền chế tạo và sử dụng vật phẩm của chúng đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Sao mình lại không nghĩ đến điều này nhỉ?’

Vô số vật phẩm đã khiến Hắc Ma Nhân vốn đã mạnh mẽ lại càng trở nên mạnh mẽ và khó chịu hơn nữa.

Phải mất bao lâu để giới pháp sư mới có được công nghệ này?

Khi đó, khoảng cách về công nghệ giữa hai bên đã là quá lớn, mọi người cho rằng sẽ không bao giờ có thể vượt qua được công nghệ của Hắc Ma Nhân…

Và rồi Alterisha xuất hiện, mọi thứ thay đổi.

Sở hữu một bộ óc thiên tài cùng những ý tưởng xuất sắc, tư duy độc đáo và suy nghĩ mới mẻ, cô bắt đầu tạo ra hàng loạt

‘vật phẩm’

mà ngay cả kẻ địch cũng không giám nghĩ tới.

Nếu như…

Nếu như Alterisha có trong tay công nghệ này trước Hắc Ma Nhân thì sao?

"…Trợ lý Alterisha?"

"Tôi đây? Em muốn dùng cà phê không?"

"Không, ý em không phải thế…"

Baek Yu-Seol nhìn vào đôi mắt của Alterisha. Lúc này, cô ấy như một thiếu nữ hành động kỳ lạ và không phù hợp với độ tuổi của mình. Nhưng khoảnh khắc được trao cho dù chỉ một ‘cơ hội’ nhỏ nhất, cô sẽ ngay lập tức dang rộng đôi cánh của mình và bay thật cao, thật xa.

Từ giờ trở đi, cậu sẽ là người trao cho cô một chút khả năng nhỏ nhoi đó.

"Cô luôn bị giáo sư Maizen ức hiếp đúng không? Chẳng phải chuyện đó rất khó chịu sao?"

"Hả? Sao tự dưng em lại hỏi như thế…"

"Nếu em nói rằng cô có thể trả đũa một cách vô cùng thỏa mãn, cô sẽ làm gì?"

"Ơ hay, cô chẳng qua chỉ là trợ lý, trả thù thì để làm gì. Lỡ mà bị đuổi việc thì cô thật sự bị đẩy ra đường luôn đấy! Ừm, sống lang thang cũng có nét lãng mạn riêng nhưng mà… "

"Vậy thế này thì sao? Cô sẽ trở thành một nhà luyện kim giỏi hơn giáo sư Maizen. Không, giỏi hơn tất cả nhà luyện kim trên thế gian này. Để không ai có thể coi thường cô được."

Trước lời đề nghị của Baek Yu-Seol, Alterisha ngây người nhìn cậu rồi bật cười như kẻ ngốc.

"Ừ, nếu vậy thì… thật sự tốt quá."

Trước câu nói đó, cậu có được sự chắc chắn.

Alterisha đã quá mệt mỏi rồi.

Mệt mỏi với cuộc sống luôn bị Maizen hành hạ này.

Mệt mỏi với thực tại rằng cô chỉ là kẻ dưới trướng của người khác, làm việc trong một nhà kho đầy bụi bặm.

Oán hận, cay đắng, tiếc nuối. Những cảm xúc đó của cô dành cho tài năng đang dần mục nát của mình, dành cho đôi cánh mãi không thể dang rộng và bay cao.

Phải chăng đã có những lần Alterisha nghĩ về giấc mơ đó. Cô muốn trở thành một nhà luyện kim thực thụ, phát minh ra những thứ mình muốn… Cô mơ ước trở thành một nhà khoa học như thế.

Dù đó có là giấc mơ mà cô phải tạm gác lại một bên vì thực tại quá khắc nghiệt.

‘Tôi sẽ biến giấc mơ đó thành sự thực, sớm thôi.’

Bạn đã đến cuối chương 54.

Không gian đọc của bạn