Chương 252 · 281 chương

Lời bạt

Lời bạt

Cảm ơn quý độc giả rất nhiều vì đã đọc tác phẩm này.

Nhờ sự ủng hộ của tất cả mọi người, tôi đã có thể xuất bản tập 3. Từ tận đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn.

Vậy là trong tập này, Haruto và Ayaka rốt cuộc đã chính thức trở thành người yêu của nhau.

Thông thường trong một bộ rom-com, khi hai nhân vật chính thấu hiểu lòng nhau và tình yêu đơm hoa kết trái, câu chuyện sẽ kết thúc và đó là một kết thúc có hậu.

Nhưng cá nhân tôi lại nghĩ rằng, trong tình yêu, chặng đường sau khi chính thức hẹn hò mới thực sự là thử thách gian nan và dài lâu hơn cả.

Chính vì khoảng cách giữa hai người trở nên gần gũi hơn, nên mới nảy sinh những bất đồng trong suy nghĩ, hay sự chênh lệch về "nhiệt độ" trong tình cảm dành cho đối phương…

Ngay cả khi tình yêu đã thành, vẫn sẽ có vô vàn khó khăn đang chờ đón phía trước.

Chẳng phải người ta vẫn thường nói "sau khi chính thức hẹn hò mới là lúc trận chiến thực sự bắt đầu" đó sao.

Hai con người vừa mới đứng ở vạch xuất phát của tình yêu ấy, liệu họ sẽ cùng nhau bồi đắp một tình yêu êm đềm, bình yên, hay sẽ dấn thân vào một con đường tình đầy sóng gió?

Rốt cuộc thì câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào đây?

Nhân tiện, xin phép đổi chủ đề một chút. Khi xây dựng cốt truyện cho tác phẩm này, tôi luôn giữ trong đầu một chủ đề xuyên suốt để định hướng cho dòng chảy của câu chuyện.

Chủ đề đó chính là "Gia đình".

Tác phẩm này được viết dựa trên bản web do tôi đăng tải trên trang "Shousetsuka ni Narou". Thế nhưng, khi đăng tập đầu tiên lên trang web đó, tôi đã cực kỳ đau đầu trong việc lựa chọn tiêu đề cho tác phẩm.

Có lẽ nhiều độc giả cũng biết, trên trang "Shousetsuka ni Narou" mỗi ngày có một lượng tác phẩm khổng lồ được đăng tải.

Trong số đó, để tác phẩm không bị chìm lấp, người ta thường chuộng những tiêu đề dài giúp người đọc có thể hiểu ngay nội dung chỉ qua tên truyện.

Sở thích cá nhân của tôi thì lại không mê những tiêu đề quá dài, nếu được chọn thì tôi thích những tiêu đề ngắn gọn và súc tích hơn…

Tuy nhiên, vì rất khó chịu trước cảnh câu chuyện mình đã cất công viết ra lại không có ai đọc, ban đầu tôi đã nghĩ ra một cái tên khá vừa mắt: "Sau khi bắt đầu công việc làm thêm dịch vụ gia đình, tôi đã được cô nữ sinh xinh đẹp nhất trường để ý."

Thế nhưng, giữa ý tưởng tổng thể về câu chuyện trong đầu tôi lúc bấy giờ, điểm hạ cánh và cái kết của tác phẩm, tôi lại cảm thấy cái tiêu đề đó cứ làm sao ấy, không thực sự ăn khớp cho lắm.

Thế là sau khi trăn trở xem rốt cuộc bản thân muốn truyền tải điều gì qua câu chuyện này, kết quả là cái tên hiện tại của tác phẩm đã ra đời.

Đó chính là chủ đề "Gia đình" của tác phẩm này.

Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để có thể mang đến cho quý độc giả một câu chuyện thật cuốn hút xoay quanh chủ đề ấy.

Sau cùng, xin cho phép tôi chuyển chủ đề một chút nữa.

Trong số các nhân vật nam xuất hiện trong tác phẩm này, nhân vật mà tôi thích nhất chính là Kazu-senpai.

Mỗi lần viết đến cảnh Kazu-senpai xuất hiện, trong lòng tôi đều thầm nghĩ: "Không, Kazu-senpai ngầu thực sự…" Tôi luôn ao ước bản thân có thể trở thành một nam tử hán đại trượng phu như Kazu-senpai…

Tiện đây, đối với các nhân vật nữ, người mà tôi thích nhất là Saki.

Cô ấy vừa hài hước, cởi mở lại vô cùng biết chăm sóc người khác. Nếu ngoài đời thực mà có một cô gái như vậy, chắc chắn tôi sẽ đổ gục ngay lập tức.

Mặc dù viết ra những dòng này có thể khiến vợ tôi nổi giận, nên tôi phải giấu không để cô ấy nhìn thấy lời bạt tập 3 này mới được…

Mà thôi, đáng lẽ ngay từ đầu không nên viết ra mới đúng, nhưng suy cho cùng thì đời người cũng cần có một chút mạo hiểm vừa đủ chứ nhỉ.

Vì vậy, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu quý độc giả sau khi đọc tác phẩm này cũng tìm thấy được một nhân vật mà mình yêu thích.

Bạn đã đến cuối chương 252.

Không gian đọc của bạn